Chuyện chưa kể về vụ án nữ thầy bói bị sát hại: hành trình truy tìm hung thủ

Thứ bảy, 26/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-5, vụ án giết hại nữ thầy bói gây chấn động ở Quảng Nam đã được khám phá, hung thủ gây án đã được đưa ra ánh sáng. Để phá được vụ án trên, CBCS của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã phải sàng lọc hàng trăm đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân. Trải qua muôn vàn khó khăn, có lúc tưởng chừng như bế tắc, thế nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng nụ cười cũng nở trên gương mặt của CBCS tham gia phá án…

GIAN NAN TRUY TÌM HUNG THỦ

Cái chết của bà Nguyễn Thị Thanh (1973) hành nghề bói toán tại thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành vào ngày 4-4 khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Với quyết tâm phá nhanh vụ án phức tạp này, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp-Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo trực tiếp tổ chuyên án gồm 7 CBCS do Thượng tá Ngô Quốc Ánh làm Tổ trưởng. Ngay từ đầu, các TS cùng ĐTV tập trung làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân để sàng lọc hàng trăm nguồn tin, truy tìm đối tượng nghi vấn. Qua nắm thông tin, bà Thanh đã ly hôn nhiều năm, đang ở cùng con trai. Lúc “lên đồng”,  bà tự xưng là “Thánh cô” để cho số đề, xem bói, bán thuốc. Khách đến nhờ cậy “Thánh cô” đủ lứa tuổi, ít khoảng 20 người, nhiều 30 người/ ngày. Theo nhận định của tổ chuyên án, có thể đây là một vụ giết người cướp tài sản, và không loại trừ khả năng sát hại vì nguyên nhân khác, sau đó lấy đồ trang sức.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp kể: “Ban đầu, vụ án tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng khi tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng lại gặp phải những khó khăn rất lớn. Khó do bà Thanh là thầy bói, nên tiếp xúc với nhiều người, bên cạnh mối quan hệ tình cảm của người này cũng phức tạp, đến thời điểm xảy ra vụ án cho thấy bà Thanh có quan hệ tình cảm với 3 người đàn ông khác. Do vậy thời gian bỏ ra để sàng lọc, xác minh các đối tượng thuộc diện nghi vấn và những nguồn tin báo của người dân cung cấp tốn rất nhiều thời gian. Qua đó thông tin cũng bị loãng”.

Đại tá Phan Ngọc Ngự- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam (bìa phải) thưởng nóng cho Phòng CSĐTTPVTTXH . 

Là Tổ trưởng trong chuyên án, hơn ai hết Thượng tá Ngô Quốc Ánh nếm trải những áp lực trong quá trình điều tra vụ án này, Thượng tá Ánh cho biết: “Trong quá trình điều tra cho thấy, sau Tết Nhâm Thìn, nạn nhân có mâu thuẫn với 2 phụ nữ cũng làm nghề đồng bóng, bói toán ở Tam Xuân và Tam Kỳ do tranh giành khách, họ có dọa giết nhau. Hay trường hợp anh M. ở trọ gần nhà chị Thanh quan tâm tới chuyện hậu sự đầy nghi vấn. Thế nhưng đột ngột M. trả nhà trọ đi mất khi chị Thanh vừa được chôn cất. Hoặc bên cạnh làm nghề bói toán và bốc thuốc Đông y, bà Thanh còn thu nhận nhiều đệ tử khác. Có người còn đến ngủ lại ở nhà nạn nhân... Từ các nghi vấn, các TS tiến hành sàng lọc từng nghi can. Thế nhưng hung thủ thật sự vẫn là một ẩn số.

Trong quá trình sàng lọc các nghi can đã xuất hiện nhiều trường hợp dở khóc, dở cười: Khi TS gọi điện vào số máy được cho là của đệ tử bà Thanh (quê Tam Tiến, Núi Thành), bà này cho biết mình có ơn với nạn nhân, nên không thể là người ra tay sát hại bà Thanh được. Tuy nhiên sau cuộc gọi đó, số điện thoại (SĐT) của người này không còn liên lạc được nữa. Các TS sinh nghi, cất công tìm kiếm hàng tuần mới đến nhà bà này. Khi xác minh nguyên nhân SĐT bà này không liên lạc được, mới biết điện thoại bị đứa con làm rơi vào chậu nước...

TRUY LÙNG TUNG TÍCH XE TAURUS MÀU ĐỎ ĐEN

Trong quá trình điều tra, nổi lên hai nghi can đó là công nhân làm ở nhà in Tam Kỳ. Theo đó, chiều ngày xảy ra vụ việc, hai thanh niên này vào nhà bà Thanh để xin số đánh đề, sau đó họ rời đi lúc 16 giờ 30. Song qua xác minh, hai nghi can này không phải hung thủ. Và từ nguồn tin hai thanh niên này cung cấp, trước khi họ rời nhà bà Thanh ra về họ có thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi vào sau, mặt đeo khẩu trang, cầm bó hoa cúc và túi trái cây để lên điện thờ thắp nhang. Nguồn tin này cũng trùng với nguồn tin của một số người dân gần đó cho biết, vào lúc 17 giờ 10 ngày 4-4, họ thấy người phụ nữ điều khiển xe hiệu Taurus màu đỏ đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ sọc nâu, mặt bịt khẩu trang chạy ra. Do vậy lực lượng TS tập trung làm rõ mấu chốt người này. Qua sàng lọc gần 300 chủ xe Taurus màu đỏ đen trên toàn tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật.

 Trương Thị Kiều Phương

Bên cạnh đó, việc xác minh tất cả các thuê bao có liên lạc với số máy bà Thanh trong thời gian những ngày trước khi xảy ra vụ án cũng được làm rõ. Qua xác minh hơn 100 (SĐT), nhiều SĐT là sim rác bỗng nhiên “mất tích”. Trong số đó các TS đặc biệt quan đến SĐT 01639614XXX mà trong máy bà Thanh lưu tên “Hoa”, vì số máy này có thực hiện một cuộc gọi cho bà Thanh vào trưa ngày xảy ra án mạng. Khi các TS gọi vào số này thì một giọng nam bắt máy, sau đó tắt rất nhanh. Gọi lại thì số thuê bao trên không liên lạc được. Mãi vài tuần sau, TS gọi vào số máy này thì có người “alô”, vừa hỏi “Có phải chị Hoa đó không?”, đầu dây bên kia tắt máy cái rụp... Tung tích người đi xe hiệu Taurus màu đỏ đen và người có tên “Hoa” vẫn là ẩn số.

“Một phần vì áp lực dư luận, phần thì trách nhiệm với công việc, sau một tháng mà manh mối hung thủ vẫn chưa tìm được nên anh em ai nấy đều nản. Trong khi các TS làm việc cả ngày lễ, chủ nhật, ai nấy đều mệt mỏi. Do vậy tôi chỉ biết động viên anh em cố gắng hết sức, quyết không để hung thủ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết thêm.

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, sáng 22-5, hai TS Lương Quốc Nghĩa và Lưu Phước Nguyên ghé vào tiệm cắt tóc nam nữ T.M nằm trên đường Phan Đình Phùng, Tam Kỳ, cầm theo SĐT 01639614XXX. Khi hỏi chủ quán biết SĐT này của ai không, người này xem qua lắc đầu không nhớ. Tuy nhiên một nhân viên tên H. trong tiệm đến xem và bảo số rất quen. Sau khi đối chiếu lại với số lưu trong danh bạ của mình, nhân viên H. cho biết: Người dùng số này tên là Phương, cũng đi xe Taurus màu đỏ, có làm tại tiệm T.M nhưng đã nghỉ, gần đây nghe nói Phương vừa mở tiệm cắt tóc nam lấy tên là Minh Phương, tại nhà trên tuyến đường xuống biển Tam Thanh (thuộc P. An Phú).

Hai TS tức tốc đến tiệm cắt tóc Minh Phương. Khi đến nơi thì thấy chiếc xe Taurus màu đỏ đen, trên tay lái có treo chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ sọc nâu dựng trước tiệm. Lúc này một TS ở lại giám sát, một người về đơn vị xin giấy triệu tập đối tượng tình nghi Trương Thị Kiều Phương (1977, Phú Sơn, P. An Phú). Tại CQCA, cô thợ cắt tóc Trương Thị Kiều Phương rất tự tin trả lời đầy đủ các câu hỏi, và cho rằng mình vô tội, và còn thách đố lực lượng CA. Đến khi các điều tra viên cho biết đã thấy Phương mua dao, trái cây và đem đến nhà nạn nhân vào chiều 4-4, đồng thời lấy thước đo kích cỡ bàn chân của cô ta để so sánh với vết chân để lại hiện trường, lúc này Phương mới  nhận tội.

Trần Tân